Thánh Phaolô với hai Giáo đoàn Corintô và Thessalonica

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí AC Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân theo Chân Thánh Phaolô thân mến,

Chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta lên đường và hẹn gặp nhau ở Thủ đô Nhã Điển của Hy Lạp để cử hành Lễ Trọng Các Thánh 1/11/2023.
Sáng hôm qua, 3/5 người ở Nam California chúng em đã được anh chị em TĐCTT cầu nguyện và chúc lành cho chuyến hành hương của chúng ta,
thay vì phép lành của một trong hai vị linh mục chủ tế Thánh Lễ cử hành Ngày Chay Tịnh Cầu Nguyện cho Hòa Bình với ĐTC Phanxicô 27/10 bất ngờ không đến được.


Vì không có lễ nên quý AC TĐCTT hiện diện giơ tay trên chúng em: Chị Ngọc Huệ và chúng em, để dâng chuyến hành hương lên Chúa bằng 1 Kinh Lạy Cha!


Trong chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023 của chúng ta, chúng ta sẽ đến 4 trong 7 cộng đoàn được Thánh Phaolô thành lập, trong hành trình truyền giáo thứ 2 của ngài ở Hy Lạp, đó là Cộng đoàn Philiphê, Thessalonica, Corinto, và Epheso (dù nơi này ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng trong chuyến truyền giáo thứ 2 của ngài).

Tuy nhiên, nếu theo dõi Thư của ngài viết cho Kitô hữu Cộng đoàn Thessalonica ở Chúa Nhật XXIX và XXX Thường Niên Năm A tuần trước và ngày mai, chúng ta sẽ thấy ngài khen tặng họ hết mình, trong khi đó, Kitô hữu ở Cộng đoàn Corintô lại làm cho ngài khốn khổ hơn bất cứ một cộng đoàn nào khác.

Về Kitô hữu Cộng đoàn Thessalonica:

CN XXIX:
"Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. (1 Thessanolica 1:3)  

CN XXX:

"Anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. (1Thessalonica 1:7-8).


Về Kitô hữu Cộng đoàn Corintô:  

" Vậy, tôi đã quyết định không trở lại với anh em trong lúc ưu phiền....
 Thật thế, tôi đã vô cùng đau khổ, con tim se thắt, nước mắt chan hoà khi viết cho anh em..." (2Corinto 2:1,4)   

Với tâm tình của những con người dân ngoại được hưởng Ơn Cứu Độ, một Ơn Cứu Độ đã xuất phát từ cuộc Vượt Qua của Vị Thiên Chúa Làm Người ở Thánh Địa của Do Thái giáo, và là một Ơn Cứu Độ vì thế đã được các vị Tông đồ loan truyền "bắt đầu từ Jerusalem... cho đến tận cùng trái đất" (Tông vụ 1:8), một Thánh Địa, trong suốt 75 năm qua, từ ngày dân Do Thái lập quốc 14/5/1948, đã trở thành một chiến địa tranh chấp chủng tộc Israel và Palestine, một Thánh Địa mới bùng nổ một trận chiến, vào chính Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10/2023, càng ngày càng kinh hoàng khủng khiếp trước tình trạng bất lực của chính Liên Hiệp Quốc.

Chúng ta hãy lên đường với tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho thành phần Dân riêng của Đấng đã tỏ mình ra cho họ như Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, cũng như cho các nạn nhân thời cuộc thuộc thế giới Ả Rập Hồi Giáo, từ Trung Đông và Bắc Phi, đã và đang trở thành di dân bất dắc dĩ trong cuộc vượt qua vùng Địa Trung Hải nguy tử... để tìm một sự sống tự do hạnh phúc ở Âu Châu Kitô giáo giầu mạnh nhưng lại tỏ ra e dè và lo sợ họ..., nhưng chính ở vùng Địa Trung Hải này chúng ta sẽ được hoan hưởng 3 ngày du thuyền để ngắm cảnh hải đảo thiên nhiên tuyệt vời ở Hy Lạp, nhất là Nhà Đức Mẹ ở Êphêsô cùng Đảo Khải Huyền Patmo.

Xin Nhị Vị Thánh Tông Đồ Gioan Phaolô chuyển cầu cho chuyến đi của chúng ta được nên trọn mọi sự theo Thánh Ý quan phong thần linh của LTXC. Amen.

em tĩnh

 

Thiên Chúa là Tình Yêu